Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG

Đêm tàn quạnh quẽ thiếu vầng trăng
Giữa áng mây đâu bóng nguyệt hằng
Xót kiếp đơn côi tràn lệ não

U hoài quấn quyện nỗi niềm giăng

Ân tình thệ hứa mãi còn vương
Ngọc vỡ bình rơi khúc đoạn trường
Lạc dấu hương yêu sầu cách biệt
Phù du kiếp bạc nẻo vô thường

Phong trần gót lạnh nợ tình trôi
Rã cánh thiên di nát mộng hồi
Oán buổi ly tan hờn thế tục
Duyên tàn hận tủi cũng đành thôi

Ru câu nhịp lỡ hết mong chờ
Cạn chén men nồng nhạt tiếng tơ
Giọt đắng mềm môi khao khát trỗi
Đan vần kết ngữ tạc hồn thơ...

31.07.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

TRIỀN MÊ

TRIỀN MÊ

Môi ngoan...
ướp mật nồng say
Ngọt ru hơi thở

ươm dài cơn mê…


Lất lây...hồn ngất...mộng về
Lạc triền ân ái hương thề dậy khơi


Chơi vơi...
Biển sóng...
Chơi vơi...
Thuyền yêu lơi lã
Bến đời chênh chao…


Đêm thơm...nụ biếc vừa trao
Men tình ủ ấp...đọng trào miền rêu


Liêu xiêu...
Nguyệt bóng...
Liêu xiêu...!


30.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

NGIÊNG

NGHIÊNG

Nghiêng chiều...rơi giọt nắng
Trống vắng ngập trời mơ
Hững hờ câu yêu ái

Mây trải tím hoàng hôn

Nghiêng hồn...nghe vụn vỡ
Nỗi nhớ chợt vọng về
Đam mê chừ lịm tắt
Với nhặt mảnh hương thừa

Nghiêng vừa...ly rượu nhạt
Tình lạc...mộng tàn phai
Lệ cay đêm hoang lạnh
Hiu quạnh phủ tim côi

Nghiêng đời...phơi ký ức!

29.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

ĐỒI XUÂN

ĐỒI XUÂN

Đêm qua...
gió lạc đường trần
Thổi tung manh chiếu...

gợi ngần sắc thơ

Đồi xuân
khoe dáng...
hững hờ
Thi nhân bút ngã...
hồn ngơ ngẩn hồn.

27.07.2019
TT-Thanh Trước

MEN NỒNG

MEN NỒNG

Men tình...
chuốc cạn hồn say
Mềm môi giọt đắng 

sầu lay giấc nồng
Gió mùa
trăn trở bên song
Ru câu ái lỡ...
nhạc lòng hắt hiu

Men tràn...
dâng ánh tịch liêu
Ly cay trần thế
bạc phiêu dấu đời
Thuyền yêu
chìm đắm bể khơi
Lạnh bờ cát trắng
trông vời gót xưa

Men hoà...lệ ngấn...chan vừa
Hoang vu nỗi nhớ...rót thừa niềm đau...!

27.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

LẠC ĐIỆU

LẠC ĐIỆU

Say...
cung điệu lỡ
âm thừa

Đàn rơi phím vỡ
rót vừa hồn đau
Câu yêu
nhạt sắc phai màu
Vần thơ héo rũ...úa nhàu lời ru

Hạ tàn...
tiễn nắng sang Thu
Xót cơn mưa nhỏ
mộng du qua đời
Lá vàng...
từng chiếc rơi rơi
Lặng nghe nỗi nhớ rã rời...
chậm đưa

Nụ tình...lạc phấn hương xưa...

24.07.2019
TT-Thanh Trước




Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

TỊCH LIÊU

" Mưa buông giọt nhớ bên thềm
Mơ màng suối tóc ru mềm con tim "

TỊCH LIÊU


MƯA chiều ướt lạnh đôi vai
BUÔNG từng sợi nhỏ u hoài đọng vương
GIỌT rơi lạc giấc mộng thường
NHỚ nhung dậy lấp canh trường thở than

BÊN hiên rũ cánh hoa tàn
THỀM xưa rêu phủ dệt đan nỗi niềm
MƠ trời ái đượm dịu êm
MÀNG chi gió bão sương đêm mịt mùng

SUỐI reo điệu khúc tình chung
TÓC hờn tơ rối nghìn trùng xa khơi
RU đời hờ hững chơi vơi
MỀM môi chén đắng cuộc người quạnh hiu

CON thuyền xa bến...tịch liêu
TIM côi trầy xướt nụ yêu đắm chìm...
MƯA BUÔNG GIỌT NHỚ BÊN THỀM
MƠ MÀNG SUỐI TÓC RU MỀM CON TIM.

21.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

HƯ KHÔNG

HƯ KHÔNG

Một thuyền nhỏ...chênh chao biển sóng
Gió xô bờ lạc lõng trời đêm
Bấp bênh trôi dạt nổi chìm

Mênh mông sương khói ước tìm bình yên

Một triền cát...im miền hoang lặng
Cơn bão vùi khoảng vắng hư không
Thét gào...với gọi...chờ mong...
Ánh dương trở giấc nhuộm hồng ghềnh xa

Một tiếng gọi...xót xa...tàn lụn...!

19.07.2019
TT-Thanh Trước

SÓT...

SÓT...

Còn sót lại...
niềm đau và nỗi nhớ
Dấu trong tim vụn vỡ...chút hương thừa

Bóng thời gian vùn vụt xót xa đưa
Nghe tan tác gót trầm khua ngõ vắng


Còn sót lại...
dư âm cùng dĩ vãng
Đã nhạt nhoà theo năm tháng dần trôi
Nụ yêu xưa đầy xao xuyến bồi hồi
Nay giá buốt đọng bờ môi sầu úa


Còn sót lại...
Mảnh đời chừ quá nửa...!



19.07.2019
TT-Thanh Trước

ĐIỆU NHỚ

ĐIỆU NHỚ

Trăng tàn...
bóng ngã bên song
Gió ru điệu nhớ

nhạc lòng xuyến xao
Câu thơ
nức nở nghẹn ngào
Xót xa cung phím
sầu chao nghiêng hồn

Nụ tình...
nhạt nét môi son
Lổ loang dấu ái
héo mòn hương yêu
Đêm rơi...
quạnh vắng tiêu điều
Chăn đơn hờ hững
cô liêu giấc trần

Chiêm bao...
lạc lối phù vân
Sương mờ vây phủ
đọng ngần khát khao
Mi ngoan...
in ngấn lệ trào
Trăng tàn...
Gió rít...
mộng nào vụt bay...!

19.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

RÓT...

RÓT...

Rót tràn chén...quên đời đen bạc
Câu nghĩa tình nhẽo nhạt bờ môi
Ly cay giọt đắng đọng bồi

Cạn men chua xót phai phôi cuộc trần

Rót thêm nữa...ảo chân mộng tưởng
Bụi hư vinh vất vưởng đường mê
Liêu xiêu một bóng đi...về...
Chân hoang lạc lối não nề hồn đơn

Rót cho hết...dỗi hờn hận oán
Xé niềm đau chôn vạn nỗi sầu
Phù du thế tục bể dâu
Tan theo bọt sóng vùi sâu biển đời...

18.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

ĐƯỢC MẤT

ĐƯỢC MẤT

ĐƯỢC...có chi đâu giữa kiếp đời
MẤT còn cũng chỉ phút giây lơi
HƠN năm mới đó ai cầm chặt
THUA bảy vừa đây kẻ nắm hời
LƯNG gánh trần ai muôn khổ dậy
HỒ hoàn thế tục lắm sầu khơi
RƯỢU nâng chén cạn tình không đổi
HAY DỞ KHEN CHÊ MỘT TRẬN CƯỜI

17.07.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

THƠ

THƠ

Thơ là lửa giữa trời khuya sáng rực
Đốt cháy hồn...nung hực máu con tim
Là khát khao, là ao ước...đắm chìm 

Là mộng ái, là niềm yêu...vẫy gọi!

16.07.2019
TT-Thanh Trước