Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

NỬA...

NỬA...

Nửa vầng trăng...
Nửa ngọn đèn...
Nửa đêm thức giấc...

lệ hoen mắt chờ
Mộng về...
Nửa tỉnh...
Nửa mơ
Ôm câu ái vỡ...
nửa bờ thương đau...

31.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

THÁNG NĂM

THÁNG NĂM

Tháng Năm...
nắng Hạ nhẹ vương
Rủ cơn mưa nhỏ...vô thường chợt rơi!

Bâng khuâng xoãi cánh chim trời
Lộng đôi bờ gió hồn khơi giấc trần

Tháng Năm...
phủ mộng phù vân
Sương mờ trăng bạc đọng làn mi cong
Đêm phơi chăn mỏng hương nồng
Nụ tình chớm nở rạng hồng môi hôn

Tháng Năm...
mây xám dỗi hờn
Lạc trôi hờ hững trông vờn đỉnh cao
Ghềnh rêu xanh tạc sóng gào
Xôn xao triền cát dạt dào biển yêu

Tháng Năm...
nhạc vấn vương chiều
Tương tư dạ khúc...bạc phiêu gót đời!
Chơi vơi...ảo điệu...chơi vơi...
Tỉnh say...ngọt đắng...ru hời!
Tháng Năm.

30.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

CHIỀU RƠI

CHIỀU RƠI

Gọi tình...
giữa cõi hoang liêu
Chiều rơi bóng đổ...

hồn phiêu diêu sầu
Mây ngàn...
Gió núi...về đâu?
Trùng khơi cánh nhạn
Giang đầu ngẩn ngơ...!

Nửa nhung nhớ...
Nửa đợi chờ...!

29.05.2019
TT-Thanh Trước

ĐỢI

ĐỢI

Ta vẫn đợi...
Gió thu tràn song cửa
Thổi mảnh hồn lần lựa chạm vào nhau


Ta vẫn đợi...
Lời âu yếm ngọt ngào
Nụ tình hé...
Dạt dào niềm hạnh phúc

Và cứ đợi...
Đêm tàn...
Trăng thổn thức!
Tim dại khờ...
Chờ chực giấc mơ yêu
Mắt thẩn thờ
trong hoang lạnh tiêu điều
Nghe buốt giá...
quạnh hiu từng nhịp thở

Ta cứ đợi...
Mặc dòng đời trắc trở
Nắng Xuân hồng
rực rỡ buổi ban mai
Chung rượu tràn...
Môi chưa nhấp đã say...

Ta mãi đợi...
Bóng ai chiều hoang phế...!

29.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

TỈNH MÊ

TỈNH MÊ

Non xanh nước biếc còn trơ
Chiều rơi nắng tắt...bơ vơ nẻo về
Men cay giọt đắng ủ ê

Phù sinh kiếp bạc tỉnh mê cuộc người...

28.05.2019
TT-Thanh Trước

RÃ CÁNH

RÃ CÁNH

Đưa tay...
nhặt mảnh hương thừa
Hoàng hôn bóng ngã tình vừa lạc trôi

Thiên di...
rã cánh cuối trời
Tiếng kêu ai oán...mộng đời vụt bay!

28.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

MƯA HẠ

MƯA HẠ

Cơn mưa hạ...
Giọt buồn rơi thổn thức
Rớt ven đường màu ký ức xanh rêu

Ướt bờ vai cô lạnh xót xa chiều
Môi run rẩy...đâu nụ yêu ngọt ấm

Cơn mưa hạ...
Đong sầu đôi mắt thẳm
Lệ không rơi...không rướm đẩm mi hờn
Cuộc tình tàn bên xác phượng vùi chôn
Loang loáng đỏ nhuộm hoàng hôn vừa chết

Cơn mưa hạ...
Lầy đôi chân thấm mệt
Con dốc đời lê lết bước hoang liêu
Chén men nồng...nhấp cạn...ngẩng hồn kiêu
Mênh mông trãi...bạc phiêu trời quên lãng...

Cơn mưa hạ...

27.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

QUÊ HƯƠNG TÔI

QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi nắng vàng rơi sóng biếc
Gió khẽ khàng da diết điệu ca dao
Tiếng hò ru tình sông nước dạt dào

Câu quan họ ngọt ngào đêm trẩy hội

Quê hương tôi ngát xanh màu lúa mới
Những cánh diều phơi phới lộng trời mây
Trẻ chăn trâu ngất ngưỡng giữa luống cày
Vang tiếng sáo êm êm ngày hạ ấm

Quê hương tôi trắng sương mờ non thẩm
Thăng Long thành in đẩm mộng hùng ca
Ngàn năm trôi...thiên sử ký không nhoà
Hồn nước Việt ông cha gìn xương máu

Quê hương tôi cách xa lòng đau đáu
Ký ức nào in dấu buổi biệt ly
Đêm từng đêm cơn mộng mãi ôm ghì
Tình đất mẹ luôn ghi...đời lưu lạc!

25.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

XA TRÔI

XA TRÔI

Ta lạc mất mùa yêu
Đời rong rêu sỏi đá
Hoàng hôn phai bóng ngã

Hồn rời rã hoang liêu...

Ta cạn chén men chiều
Cợt cười say mê tận
Lệ đêm nhoà hương phấn
Đong vừa ngấn mi hờn

Một câu ái vùi chôn
Một mảnh hồn hoang phế
Một bài thơ nhạt tẻ
Tình...lặng lẽ...xa trôi..!

24.05.2019
TT-Thanh Trước


Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

MỘNG CHIỀU

MỘNG CHIỀU

Hoàng hôn...
rớt sợi vàng hanh
Biển xanh...

Sóng biếc...
chòng chành thuyền con

Bờ xa...
tiếng vọng khát mòn
Gió gào khản giọng...
khóc hờn ghềnh rêu

Hải Âu...
xoãi cánh mơ chiều
Trùng khơi...
Sương khói...
bạc phiêu mộng đời

Mây vờn...
chót núi chơi vơi
Ngẩn ngơ dáng Nguyệt...
hồn phơi giấc trần!

23.05.2019
TT-Thanh Trước

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

TUỒNG ĐỜI

TUỒNG ĐỜI

Cuộc trần lắm nỗi bi hài
Dở cười...dở khóc...tuồng...hay thói đời?!
Màn buông...đào kép im hơi

Canh tàn...trăng khuất...lòng người trắng đen?

Lợi danh sân khấu đua chen
Kịch trường thắng bại...sang hèn khó phân
Kẻ tám lạng...người nửa cân
Được: vua, thua: giặc...vinh thân, bại tàn!

Phù du cát bụi mờ tan
Đời trôi, tuồng kết...tiệc bàn...Ta say!

22.05.2019
TT-Thanh Trước

ĐIÊU

ĐIÊU

Ô kìa dối trá một lời yêu
B cũ thuyền xưa hẹn hứa nhiều
H não nề câu tình nhạt nhẽo

F tan tác giọt ái phai điều
Ơ hờ ký ức nào ghi tạc
U ẩn mai ngày đó bạc phiêu
X kỷ tâm đau hờn sự thế
T lòng xót dạ trách người điêu!

22.05.2019
TT-Thanh Trước

QUÊN

QUÊN

Lãng quên...
Vùi lấp...
Niềm đau...

Ân xưa nghĩa cũ nhạt màu ái yêu!

Gót đời...
Phai dấu...
Thềm rêu...
Gió ru mộng vỡ...hoang liêu tình trần!

22.05.2019
TT-Thanh Trước