XA TRÔI
Ta lạc mất mùa yêu
Đời rong rêu sỏi đá
Hoàng hôn phai bóng ngã
Hồn rời rã hoang liêu...
Ta cạn chén men chiều
Cợt cười say mê tận
Lệ đêm nhoà hương phấn
Đong vừa ngấn mi hờn
Một câu ái vùi chôn
Một mảnh hồn hoang phế
Một bài thơ nhạt tẻ
Tình...lặng lẽ...xa trôi..!
24.05.2019
TT-Thanh Trước
Ta lạc mất mùa yêu
Đời rong rêu sỏi đá
Hoàng hôn phai bóng ngã
Hồn rời rã hoang liêu...
Ta cạn chén men chiều
Cợt cười say mê tận
Lệ đêm nhoà hương phấn
Đong vừa ngấn mi hờn
Một câu ái vùi chôn
Một mảnh hồn hoang phế
Một bài thơ nhạt tẻ
Tình...lặng lẽ...xa trôi..!
24.05.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét