CÁNH NHỚ
Những chiếc lá
buông mình phơi xác đỏ
Thoi thóp từng nhịp thở…
dấu thu sang
Úa trên vai
vài sợi nắng hanh vàng
Hoàng hôn lạnh…
lổ loang miền ký ức
Trong xa thẳm
âm vang lời thổn thức
Tiếc thương mùa
đẫm ướt
lệ trời ngâu
Sắc hương phai
còn in bóng nguyệt sầu
Nghe vụn vỡ…
đêm sâu tràn giọt đắng
Còn sót lại đôi tay gầy
trống vắng
Bóng thời gian
vội vã thoảng qua thềm
Nụ yêu nào chưa nở…
xót xa chêm
Cơn lốc thổi rụng thêm
ngàn cánh nhớ…
11.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021
Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021
THOẢNG
THOẢNG
Mùa rơi...cánh lá đã phai rồi
Trắng giọt mưa đời lã chã trôi
Lệ úa trăng gầy chênh chếch ngả
Môi khô mộng vỡ ngẩn ngơ hồi
Đường trần mấy nẻo sầu còn đọng
Kiếp tục bao ngày xót chẳng thôi
Thoảng nhẹ bên tai lời gió hỏi
Sông xưa bến cũ...lở hay bồi?
06.10.2021
TT-Thanh Trước
Mùa rơi...cánh lá đã phai rồi
Trắng giọt mưa đời lã chã trôi
Lệ úa trăng gầy chênh chếch ngả
Môi khô mộng vỡ ngẩn ngơ hồi
Đường trần mấy nẻo sầu còn đọng
Kiếp tục bao ngày xót chẳng thôi
Thoảng nhẹ bên tai lời gió hỏi
Sông xưa bến cũ...lở hay bồi?
06.10.2021
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021
HƯƠNG YÊU BỐN MÙA
HƯƠNG YÊU BỐN MÙA
*************************
HƯƠNG XUÂN
Mưa Xuân...
rớt giọt nhu mì
Nụ tình
ướt đẫm
xuân thì nhẹ lay
Trinh nguyên hương nhuỵ
nồng say
Quyện hoà vị ái...
tình...ngây ngất...tình...
*****
GIẤC HẠ
Hạ vàng...
hong sợi tình tơ
Nụ đời
khoe sắc
lạc mơ cõi trần
Heo may nhẹ giấc phù vân
Ru vừa
mộng điệp
say ngần...hương yêu...
*****
GIỌT THU
Giọt Thu...
đọng phiến cỏ hồng
Đẫm mùa ân ái
thấm nồng hương trinh
Lá Thu
run rẩy
buông mình
Hoà cùng tiếng gió tự tình...
lao xao....
*****
MỘNG ĐÔNG
Tuyết mùa...
trắng phủ giấc Đông
Trăng non
len lén bên song
ngả mình
Tay ôm
vùi ánh bình minh
Mộng còn lưu luyến hương tình
chưa phai...
03.10.2021
TT-Thanh Trước
*************************
HƯƠNG XUÂN
Mưa Xuân...
rớt giọt nhu mì
Nụ tình
ướt đẫm
xuân thì nhẹ lay
Trinh nguyên hương nhuỵ
nồng say
Quyện hoà vị ái...
tình...ngây ngất...tình...
*****
GIẤC HẠ
Hạ vàng...
hong sợi tình tơ
Nụ đời
khoe sắc
lạc mơ cõi trần
Heo may nhẹ giấc phù vân
Ru vừa
mộng điệp
say ngần...hương yêu...
*****
GIỌT THU
Giọt Thu...
đọng phiến cỏ hồng
Đẫm mùa ân ái
thấm nồng hương trinh
Lá Thu
run rẩy
buông mình
Hoà cùng tiếng gió tự tình...
lao xao....
*****
MỘNG ĐÔNG
Tuyết mùa...
trắng phủ giấc Đông
Trăng non
len lén bên song
ngả mình
Tay ôm
vùi ánh bình minh
Mộng còn lưu luyến hương tình
chưa phai...
03.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021
GỐC TRẦN GIAN
GỐC TRẦN GIAN
TA về đếm giọt thời gian
NGỒI khua bếp lạnh tro tàn năm nao
DƯỚI chân cỏ úa phai màu
GỐC mòn in dấu hư hao cuối mùa
TRẦN ai lắm chuyện hơn thua
GIAN ngoa xảo trá bán mua nghĩa tình
CHỢT đời sầu lặng bình minh
NHÌN quanh chỉ thấy điêu linh phận người
CÀNH khô nhánh gẫy rụng rơi
MỤC câu nhân nghĩa rã lời thương yêu
VỘI chi chiều lại buông chiều
VÀNG thu xác lá thêm nhiều phôi pha
BIẾN cơn mê cõi ta bà
NGAY tình, giả ý? Tỉnh ra muộn màng
TA NGỒI DƯỚI GỐC TRẦN GIAN
CHỢT NHÌN CÀNH MỤC VỘI VÀNG BIẾN NGAY.
02.10.2021
TT-Thanh Trước
TA về đếm giọt thời gian
NGỒI khua bếp lạnh tro tàn năm nao
DƯỚI chân cỏ úa phai màu
GỐC mòn in dấu hư hao cuối mùa
TRẦN ai lắm chuyện hơn thua
GIAN ngoa xảo trá bán mua nghĩa tình
CHỢT đời sầu lặng bình minh
NHÌN quanh chỉ thấy điêu linh phận người
CÀNH khô nhánh gẫy rụng rơi
MỤC câu nhân nghĩa rã lời thương yêu
VỘI chi chiều lại buông chiều
VÀNG thu xác lá thêm nhiều phôi pha
BIẾN cơn mê cõi ta bà
NGAY tình, giả ý? Tỉnh ra muộn màng
TA NGỒI DƯỚI GỐC TRẦN GIAN
CHỢT NHÌN CÀNH MỤC VỘI VÀNG BIẾN NGAY.
02.10.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021
ĐÊM TRẮNG
ĐÊM TRẮNG
Ta lạc bước
trên dốc đời thăm thẳm
Đã mệt nhoài
chân dò dẫm ngược xuôi
Đã héo khô trên từng cánh môi cười
Đã cằn cỗi
tim côi đầy vết cắt
Ta cúi xuống
quay đi
và ngoảnh mặt
Bỏ bên lề
những dằn vặt thương đau
Bỏ sau lưng lời gian dối ngọt ngào
Bỏ đêm trắng
hư hao trời mộng mị
Ta lặng đứng nghe gió mùa rên rỉ…
28.09.2021
TT-Thanh Trước
Ta lạc bước
trên dốc đời thăm thẳm
Đã mệt nhoài
chân dò dẫm ngược xuôi
Đã héo khô trên từng cánh môi cười
Đã cằn cỗi
tim côi đầy vết cắt
Ta cúi xuống
quay đi
và ngoảnh mặt
Bỏ bên lề
những dằn vặt thương đau
Bỏ sau lưng lời gian dối ngọt ngào
Bỏ đêm trắng
hư hao trời mộng mị
Ta lặng đứng nghe gió mùa rên rỉ…
28.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021
NỢ THI NHÂN
NỢ THI NHÂN
Nặng nợ thi nhân lẩn quẩn tròng
Vần bài trúc trắc mãi chưa xong
Thơ ca lủng củng người cười mép
Chữ nghĩa lao đao kẻ khổ lòng
Ngẫm nghĩ thâu đêm còn khờ khạo
Mày mò trắng sáng vẫn long đong
Thôi ta mặc kệ quều quào thử
Bát cú hanh hao lãng đãng dòng…
27.09.2021
TT-Thanh Trước
Nặng nợ thi nhân lẩn quẩn tròng
Vần bài trúc trắc mãi chưa xong
Thơ ca lủng củng người cười mép
Chữ nghĩa lao đao kẻ khổ lòng
Ngẫm nghĩ thâu đêm còn khờ khạo
Mày mò trắng sáng vẫn long đong
Thôi ta mặc kệ quều quào thử
Bát cú hanh hao lãng đãng dòng…
27.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021
THƯƠNG CA
MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG
BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU
THƯƠNG CA
MỸ nữ khuynh thành tọa mặc lâu
NHÂN sinh tục kiếp nhiễu nhương sầu
TỰ huyền ảo thực trầm hư ảnh
CỔ thuỵ luân hồi tỏa mộng châu
NHƯ áng phù vân cuồng nhật nguyệt
DANH bì vũ lộ lạc yên câu
TƯỚNG biên tử cảnh hồn du mục
BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU.
25.09.2021
TT-Thanh Trước
BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU
THƯƠNG CA
MỸ nữ khuynh thành tọa mặc lâu
NHÂN sinh tục kiếp nhiễu nhương sầu
TỰ huyền ảo thực trầm hư ảnh
CỔ thuỵ luân hồi tỏa mộng châu
NHƯ áng phù vân cuồng nhật nguyệt
DANH bì vũ lộ lạc yên câu
TƯỚNG biên tử cảnh hồn du mục
BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU.
25.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021
THU
THU
Nhặt cánh THU xưa chút nắng vàng
Chiều rơi THU nhuốm sợi tơ vàng
Mơ màng THU dệt hồn sương loãng
Khắc khoải THU đan suối mộng vàng
Lạc sớm THU nao vờn gió thoảng
Say đêm THU nọ níu trăng vàng
Ru tình THU hát lời phiêu lãng
Dỗ giấc THU ca khúc điệu vàng.
24.09.2021
TT-Thanh Trước
Nhặt cánh THU xưa chút nắng vàng
Chiều rơi THU nhuốm sợi tơ vàng
Mơ màng THU dệt hồn sương loãng
Khắc khoải THU đan suối mộng vàng
Lạc sớm THU nao vờn gió thoảng
Say đêm THU nọ níu trăng vàng
Ru tình THU hát lời phiêu lãng
Dỗ giấc THU ca khúc điệu vàng.
24.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021
NGHÊU NGAO
NGHÊU NGAO
Rượu cạn quên sầu mộng giấc tiên
Nghêu ngao chuốc chén quẳng ưu phiền
Say mèm lục bát tâm ngờ nghệch
Lạc lõng niêm từ trí đảo điên
Khuấy động càn khôn trào thi…hứng
Khua tan uyển cảnh loạn ngôn…ghiền
Mò trăng bắt bóng này hư ảo
Lý Bạch trầm mình sử sách biên.
23.09.2021
TT-Thanh Trước
Rượu cạn quên sầu mộng giấc tiên
Nghêu ngao chuốc chén quẳng ưu phiền
Say mèm lục bát tâm ngờ nghệch
Lạc lõng niêm từ trí đảo điên
Khuấy động càn khôn trào thi…hứng
Khua tan uyển cảnh loạn ngôn…ghiền
Mò trăng bắt bóng này hư ảo
Lý Bạch trầm mình sử sách biên.
23.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021
LY CAY
LY CAY
Ta nốc men cay pha dấu lệ
Ta hoà giọt đắng...lặng hồn đau
Ta cạn chung say...cười ngạo thế
Ta xua ức niệm...xoá tình sầu!
20.09.21
TT-Thanh Trước
Ta nốc men cay pha dấu lệ
Ta hoà giọt đắng...lặng hồn đau
Ta cạn chung say...cười ngạo thế
Ta xua ức niệm...xoá tình sầu!
20.09.21
TT-Thanh Trước
Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021
VỪA THU
VỪA THU
Vừa thu xác lá đổ ven đường
Lạc cánh chim chiều bóng nhỏ vương
Dốc hạ bâng khuâng triền nắng nhạt
Hồn xuân lặng lẽ sắc hoa nhường
Bùi ngùi gió hát cung trầm tưởng
Khắc khoải ve hoà điệu xót thương
Lữ khách chùn chân sầu vướng đọng
Cô liêu mộng trải giấc miên trường.
19.09.2021
TT-Thanh Trước
Vừa thu xác lá đổ ven đường
Lạc cánh chim chiều bóng nhỏ vương
Dốc hạ bâng khuâng triền nắng nhạt
Hồn xuân lặng lẽ sắc hoa nhường
Bùi ngùi gió hát cung trầm tưởng
Khắc khoải ve hoà điệu xót thương
Lữ khách chùn chân sầu vướng đọng
Cô liêu mộng trải giấc miên trường.
19.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021
GIẤC THU
GIẤC THU
Tiếng thời gian nhịp hoà hơi thở
Mùa gọi mùa bỡ ngỡ...mùa sang
Lá rơi...chiếc lá úa vàng
Xác phơi lối cỏ thềm hoang dấu hài
Hoàng hôn lạnh gió lay từng cánh
Khúc điệu sầu hiu quạnh hồn côi
Khát tay ấm...khát bờ môi
Nụ yêu héo rũ tim bồi hồi...đau
Chung rượu nhạt phai màu ân ái
Đêm quạng quờ bóng trải đường xưa
Men cay đọng chút hương thừa
Xót xa nỗi nhớ...ngập vừa giấc Thu!
16.09.2021
TT-Thanh Trước
Tiếng thời gian nhịp hoà hơi thở
Mùa gọi mùa bỡ ngỡ...mùa sang
Lá rơi...chiếc lá úa vàng
Xác phơi lối cỏ thềm hoang dấu hài
Hoàng hôn lạnh gió lay từng cánh
Khúc điệu sầu hiu quạnh hồn côi
Khát tay ấm...khát bờ môi
Nụ yêu héo rũ tim bồi hồi...đau
Chung rượu nhạt phai màu ân ái
Đêm quạng quờ bóng trải đường xưa
Men cay đọng chút hương thừa
Xót xa nỗi nhớ...ngập vừa giấc Thu!
16.09.2021
TT-Thanh Trước
Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021
BẠC PHIÊU
BẠC PHIÊU
Biển nước mênh mông gợn nỗi buồn
Thương đời viễn xứ biệt cô thôn
Hoang liêu bãi cát phơi triền mộng
Quạnh vắng bờ rêu lạc ngõ hồn
Bến đợi thuyền trôi sầu lữ khách
Mây ngàn gió núi lạnh hoàng hôn
Thiên di mỏi cánh trời phiêu bạc
Vẳng tiếng ai bi giữa sóng dồn…
04.09.2021
TT-Thanh Trước
Biển nước mênh mông gợn nỗi buồn
Thương đời viễn xứ biệt cô thôn
Hoang liêu bãi cát phơi triền mộng
Quạnh vắng bờ rêu lạc ngõ hồn
Bến đợi thuyền trôi sầu lữ khách
Mây ngàn gió núi lạnh hoàng hôn
Thiên di mỏi cánh trời phiêu bạc
Vẳng tiếng ai bi giữa sóng dồn…
04.09.2021
TT-Thanh Trước
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












