THƠ TA VIẾT...
Thơ ta viết...
tràn men cay giọt đắng
Chén đầy...vơi, câu trĩu nặng ưu phiền
Rượu cạn rồi con chữ cũng ngả nghiêng
Chân lạc bước liêu xiêu miền ảo...thực
Thơ ta viết...
lệ loang khung giấy mực
Lời tình buồn...thổn thức giữa hồn sương
Tiếng thời gian về ru giấc vô thường
Cơn gió thoảng chút hương xưa...thừa thải
Thơ ta viết...
Mang niềm đau...vụng trải
Một bờ môi hoang dại khát khao yêu
Tim đơn côi gầy guộc xót xa chiều
Đêm đông lạnh hắt hiu đời lữ thứ
Thơ ta viết...
chìm bão giông vần vũ...
10.05.2021
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét