Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

MÙA PHAI

MÙA PHAI

Chỉ là sợi nắng chết non
khi gió xuân vừa chớm
Cơn lạnh bất chợt trở về
Hình như Đông vẫn còn luyến tiếc
chẳng chịu đi

Có nụ anh đào vừa hé nở
bỗng gục đầu ủ rũ giữa giá băng
Bầy chim sẻ rù rì thương tiếc
Khóc cho mình...
Khóc cho mùa sao chợt vội qua nhanh

Còn lại ta ôm cuộc tình chết đuối
giữa dòng đời ngang trái ngược xuôi
Những dấu yêu chìm làn sóng phủ
Bờ cát dài mờ mịt vết rong rêu
...
Vài sợi nắng chết non
trong nỗi nhớ...

27.03.2021
TT-Thanh Trước
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét