Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

LÝ XÀNG XÊ

LÝ XÀNG XÊ

tía xàng, má chịu xê ngang
oan gia để có em xàng xê anh
hóa thành câu lý mong manh
anh chưa xàng được, em thành vợ ai?
...
Anh xàng hết tháng, hết ngày
Hổng thèm nhích lại, chờ hoài...em xê
Ví dầu...dụ khị em nè
Tía má bắt gặp...khỏi về nghe anh!

NAM ĐÁO NỮ PHÒNG

quạ kêu trước cổng điềm xui
lo em mẹ sợ, anh chui hàng rào
anh đáo, em phòng làm sao?
môi anh ngọt lịm, phòng nhau làm gì?
...
Quạ kêu, hàng xóm rù rì
Mặc ai cổng trước, anh thì...ngõ sau
Cầu trời hổng có trăng sao
Phòng khi anh đáo...mận đào anh chôm...!!!

KHỀU MÒ

bàn tay anh thật là hư
thích luồn những chỗ thừa, dư khó luồn
thích khều khêu gợi buồn thương
khơi gian truân dậy, mò từng nỗi đau
...
Lỡ khi vừa phải lòng nhau
Đêm khều nỗi nhớ mà xao xuyến hồn
Lạc cơn mộng đắm môi hôn
Khát bờ suối biếc...bồn chồn giấc khuya.

LÝ CHIỀU CHIỀU

chiều chiều làm chuyện uổng công
Ngô đồng em tưới, anh trông đau lòng
nhắc anh em đã có chồng
lầu tây đừng tiếc, mặn nồng năm xưa
...
Bởi anh cứ mãi cù cưa
Ruộng nương hổng tưới...chờ mưa đổ đầy
Chiều chiều ra ngắm lầu tây
Làm thơ, hóng gió...trách mây vô tình!

15.01.2021
Viễn Nguyễn - Thanh Trước 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét