LỆ ĐÁ
Đá ru hồn rêu cũ
Hoang liêu phủ mộng tình
Đêm vẳng lời gió hú
Hoà giấc ngủ chênh vênh...
Cuộn mình
bên những hư hao
Đếm đong vụn vỡ...
Nhặt bao lỡ làng
Nghe trong tiếc nuối muộn màng
Tiếng thời gian gọi...ngỡ ngàng bi ai
Đắm mình
trong chén men cay
Hồn thơ rách mướp...
Vần say...
Lạc vần
Cuộc người một thoáng phù vân
Vết xưa sỏi đá...chìm dần hư không
Hồn rêu phong mục rã
Bên xác lá ngậm ngùi
Tim yêu giờ hoá đá
Giọt lệ đời chưa nguôi...
25.01.2020
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét