Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

LẠC LỐI

LẠC LỐI

Chỉ là ánh sao băng
Đêm vĩnh hằng cõi nhớ
Lời yêu chưa kịp tỏ
Nghe rạn vỡ...hồn đau

Chỉ là hạt mưa ngâu
Trăng gục đầu thổn thức
Xót xa tràn lồng ngực
Buồn ray rức câu kinh

Ta say giấc mộng tình
Giọt điêu linh uống cạn
Chung đời tràn men đắng
Lệ đời mặn môi cay

Chỉ là áng mây bay
Tay ôm đầy tiếc nuối
Nghe tiếng thời gian gọi
Chìm vực tối u mê

Câu thơ lạc lối về
Đường trần ta lê bước...

18.01.2021
TT-Thanh Trước
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét