TỰ TÌNH
Viên đá nhỏ...rêu phong màu sương gió
Nhuốm bụi đời theo hơi thở thời gian
Vết lăn xưa còn in dấu hoang tàn
Khung ký ức miên man lời mây khói
Trong nắng nhạt...đá im phơi chờ đợi
Khúc nhạc tình vời vợi ngất hương yêu
Phím tơ vương quyện đan cánh tay chiều
Ru nỗi nhớ bạc phiêu trời mộng mị
Heo may lướt...đêm tự tình non nỉ
Xoá dỗi hờn hoen rỉ trái tim côi
Say trăng thanh...say sóng biếc xanh ngời
Rêu ôm đá...quên kiếp đời đen bạc
Viên đá nhỏ...rêu phong...nghe biển hát...
23.11.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét