LẶNG IM...
Chiều phơi sợi nắng úa màu
Hạ buồn rơi rớt giọt sầu giăng giăng
Nghe chừng ngày tháng đi hoang
Đưa tay với nhặt lổ loang kiếp đời
Môi hờn...khát một bờ môi
Ru đêm khát mộng ru trời sương mơ
Ghì ôm một chút dại khờ
Bình minh vỡ giấc...ngu ngơ kiếm tìm
Gục đầu bên những lặng im...
30.07.2020
TT-Thanh Trước
Chiều phơi sợi nắng úa màu
Hạ buồn rơi rớt giọt sầu giăng giăng
Nghe chừng ngày tháng đi hoang
Đưa tay với nhặt lổ loang kiếp đời
Môi hờn...khát một bờ môi
Ru đêm khát mộng ru trời sương mơ
Ghì ôm một chút dại khờ
Bình minh vỡ giấc...ngu ngơ kiếm tìm
Gục đầu bên những lặng im...
30.07.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét