LẠC LỐI
Ta về cỏ úa sương lam
Hồi chuông ký ức cung trầm vọng đưa
Dư âm đọng sót hương thừa
Men say rượu cạn rót vừa hồn đau
Nghe đời chợt thoáng qua mau
Gương soi nhạt bóng...phai màu sắc hương
Tàn đêm lỡ giấc miên trường
Trăng đời vụn vỡ mộng thường xa bay
Thiên di lạc lối đường mây
Tiếng kêu ai oán...sầu vây nặng sầu...
24.07.2020
TT-Thanh Trước
Ta về cỏ úa sương lam
Hồi chuông ký ức cung trầm vọng đưa
Dư âm đọng sót hương thừa
Men say rượu cạn rót vừa hồn đau
Nghe đời chợt thoáng qua mau
Gương soi nhạt bóng...phai màu sắc hương
Tàn đêm lỡ giấc miên trường
Trăng đời vụn vỡ mộng thường xa bay
Thiên di lạc lối đường mây
Tiếng kêu ai oán...sầu vây nặng sầu...
24.07.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét