MƯA THÁNG SÁU
Mưa tháng sáu...
Giọt sầu rơi thổn thức
Xót xa tràn miền ký ức...đầy vơi
Dấu yêu xưa...khung kỷ niệm xanh ngời
Đêm lạc lõng dậy khơi ngàn nỗi nhớ
Trong hoang lặng...
Gió khuya chừng than thở
Giọt lệ đời bỡ ngỡ đọng bờ mi
Sót trong tim bao mộng ước xuân thì
Cơn giông bão xoá đi niềm hoài vọng
Mưa thấm ướt...
Mảnh hồn côi lạnh cóng
Mãi thẩn thờ ôm chiếc bóng thời gian
Chút hương yêu cùng năm tháng phai tàn
Nghe rét mướt lổ loang...
Trời tháng sáu…
Mưa...tí tách...
Tiếng mưa đêm ảo não!
05.06.2020
TT-Thanh Trước
Mưa tháng sáu...
Giọt sầu rơi thổn thức
Xót xa tràn miền ký ức...đầy vơi
Dấu yêu xưa...khung kỷ niệm xanh ngời
Đêm lạc lõng dậy khơi ngàn nỗi nhớ
Trong hoang lặng...
Gió khuya chừng than thở
Giọt lệ đời bỡ ngỡ đọng bờ mi
Sót trong tim bao mộng ước xuân thì
Cơn giông bão xoá đi niềm hoài vọng
Mưa thấm ướt...
Mảnh hồn côi lạnh cóng
Mãi thẩn thờ ôm chiếc bóng thời gian
Chút hương yêu cùng năm tháng phai tàn
Nghe rét mướt lổ loang...
Trời tháng sáu…
Mưa...tí tách...
Tiếng mưa đêm ảo não!
05.06.2020
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét