Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

MƯA KHUYA

MƯA KHUYA

MƯA lả chả ru đời hiu quạnh
KHUYA lạnh về rét mảnh tình đơn
TỪNG cơn gió rít dỗi hờn

GIỌT rơi tí tách chập chờn giấc thưa

ĐỌNG lại những âm đưa vụn vỡ
VÂY trong ta nỗi nhớ ngập tràn
VẦN yêu lạc lối...mơ tan
THƠ lời tức tưởi ngút ngàn niềm đau

SẦU lệ ứa phai màu hương phấn
MUỘN màng đêm sao vẫn còn chờ
RÓT men nồng ướp môi khô
ĐẦY chung cay đắng...vật vờ tim yêu

HỒN hoang phế liêu xiêu cõi trống
CÔI cút tìm lối mộng ngất ngây
MƯA KHUYA TỪNG GIỌT ĐỌNG VÂY
VẦN THƠ SẦU MUỘN RÓT ĐẦY HỒN CÔI...

09.06.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét