NGU NGƠ
Chỉ một cơn gió thoảng
Rơi rụng cả trời mơ
Chiều hoang vu bỡ ngỡ
Ta...ngơ ngác thẫn thờ
Chỉ một cơn mưa nhỏ
Vương nhánh cỏ lạc loài
Nỗi đau chừng bỏ ngõ
Tim lạnh lùng đơn côi
Nửa vầng trăng hờ hững
Nửa mảnh hồn bơ vơ
Câu thơ nào tức tưởi
Ta...một đời ngu ngơ...!
09.05.2020
TT-Thanh Trước
Chỉ một cơn gió thoảng
Rơi rụng cả trời mơ
Chiều hoang vu bỡ ngỡ
Ta...ngơ ngác thẫn thờ
Chỉ một cơn mưa nhỏ
Vương nhánh cỏ lạc loài
Nỗi đau chừng bỏ ngõ
Tim lạnh lùng đơn côi
Nửa vầng trăng hờ hững
Nửa mảnh hồn bơ vơ
Câu thơ nào tức tưởi
Ta...một đời ngu ngơ...!
09.05.2020
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét