Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

MƯA RƠI...

MƯA RƠI...

Mưa rơi...
bàng bạc tiếng tiêu
Thấm ngực áo chiều...

buốt lạnh hoàng hôn.
Chân ai thấp thoáng cô thôn
Ngẩn hồn sơn nữ.. ngẩn hồn trông xa.

Mưa rơi...
u ẩn gương nga
Khuất mảnh trăng ngà...
hoang vắng thềm xưa.
Thương ai nỗi xót xa thừa
Trải vừa nhung nhớ...trải vừa niềm đau!

Mưa rơi...
nhòe nét tên nhau
Từng giọt ba đào...
bôi xóa nhớ nhung.
Còn ai để gọi trùng phùng
Lạnh lùng thôi đã.. lạnh lùng từ đây.

Mưa rơi...
giá rét đôi tay
Nhạt úa môi gầy...
hiu hắt trời mơ.
Chờ ai, hoang vắng thẫn thờ
Bơ vơ suối lệ...bơ vơ vực sầu!

03.05.2020
ĐT-Nghĩa Lê / TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét