Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

CHÔN

CHÔN

Chôn ký ức trong nỗi đau thầm lặng
Dấu yêu tàn theo giọt nắng chiều rơi
Sót trên tay vụn vỡ chút hương đời

Nghe cay đắng về khơi đêm sầu mộng

Thả niềm nhớ giữa trùng khơi biển động
Sóng thét gào tiếng vọng xót xa...đau
Vết chân xưa bên ghềnh đá phai màu
Rêu phong phủ...úa nhàu khung kỷ niệm

Trong hiu quạnh đôi môi khô sầu tím
Bóng thời gian chìm lịm khoảng hư vô
Tóc sương phai hồn hoang phế vật vờ
Tim khờ khạo bơ vơ nằm lây lất

Chôn ký ức...chôn nụ tình ngọt mật...

28.04.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét