Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ

KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ

Em cố ngưng nhịp thở
Cứ giữ mãi như thế
Em không thể để phút giây này chấm dứt

Anh đã gieo trong em một giấc mơ
Và nó đang vỡ oà
Anh có nghe được tiếng vang?
Hãy nắm lấy tay em
Hãy cùng em chia sẽ nó
Vì hỡi dấu yêu...
Không anh:


Ngàn muôn ánh sáng của đèn pha
Hay tất cả các vì sao mà ta trộm của trời đêm
Sẽ không bao giờ đủ
Không bao giờ đủ

Những lầu vàng điện các đều quá bé nhỏ
Đôi tay này có thể ôm trọn thế giới
Nhưng sẽ không bao giờ đủ
Không bao giờ đủ
Với em


Không bao giờ
Không bao giờ
Với em…


Không bao giờ...
Với em…


21.03.2020
TT-Thanh Trước

(Phóng dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét