Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

NHỎ...LẠI NHỚ!

NHỎ...LẠI NHỚ!

Nhỏ lại nhớ Anh...
Thèm lắm tiếng cưng...
Anh gọi Nhỏ bao ngày 

Thèm hơi ấm...
Thèm vòng tay ôm lấy Nhỏ
Thèm hơi thở...
đọng vương mùi khói thuốc
Khoảng không gian...
Chỉ riêng Nhỏ và Anh!

Nhỏ lại nhớ Anh...
Nhớ những lúc vào khuya
đêm trở giấc
Lời dịu dàng Anh bảo...
“Ngủ ngoan đi!”
Nhớ câu thơ...
ru khắc khoải một phận người
Và thêm nhớ...
Niềm đau...
dâng lồng ngực!

Nhỏ lại nhớ Anh...
Nhớ ray rức...
Nhớ...Không lời nào có thể tả
Muốn gào lên...
cho vơi bớt nỗi đợi chờ
Mặc kệ ai...
chê cười Nhỏ khùng điên
Nhỏ chỉ biết tim tràn đầy...
một chữ...Nhớ!

Nhỏ lại nhớ Anh rồi...!

25.02.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét