HOANG LẠNH
Chiều nay...
chợt nghe lạnh từng cơn gió
Mùa trở mùa...Đông hiu hắt bơ vơ
Mưa lất phất...rơi rơi...
Từng hạt nhỏ
Thoáng u hoài...
vương mi mắt nàng Thơ
Chiều nay...
Nắng ngủ quên miền đất lạ
Mây ngại ngùng trôi dạt cuối trời xa
Tim cô quạnh...
rét run...
Hồn băng giá
Tay quạng quờ...trống vắng...
Một mình ta...!
13.01.2020
TT-Thanh Trước
Chiều nay...
chợt nghe lạnh từng cơn gió
Mùa trở mùa...Đông hiu hắt bơ vơ
Mưa lất phất...rơi rơi...
Từng hạt nhỏ
Thoáng u hoài...
vương mi mắt nàng Thơ
Chiều nay...
Nắng ngủ quên miền đất lạ
Mây ngại ngùng trôi dạt cuối trời xa
Tim cô quạnh...
rét run...
Hồn băng giá
Tay quạng quờ...trống vắng...
Một mình ta...!
13.01.2020
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét