Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

NGỤC ĐÊM

NGỤC ĐÊM

NGỤC yêu đày đọa tim côi
ĐÊM tàn khắc khoải tình trôi hững hờ
MƯA sầu rơi não trời thơ

GỬI theo cánh gió... cơn mơ lạc loài

TIN yêu rã dấu...tàn phai
XUÂN xanh héo úa tháng ngày bạc phiêu
CÔ phòng quạnh vắng tiêu điều
ĐƠN chăn lẻ bóng hắt hiu đường trần

MẢNH hồn khát điệu tình ngân
GỐI tay dỗ giấc... canh lần lựa qua
MỘNG nào vỗ cánh bay xa
CÒN trơ nỗi nhớ nhạt nhoà đêm đơn

LỬNG câu ân ái dỗi hờn
LƠ đời bạt bẻo...vùi cơn sóng ngàn
NGỤC ĐÊM MƯA GỬI TIN XUÂN
CÔ ĐƠN MẢNH GỐI MỘNG CÒN LỬNG LƠ...

03.12.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét