HOANG TÀN
Chốn cũ sương giăng đượm sắc mờ
Hoang tàn bóng ngã lối đường mơ
Vi vu gió lộng chừng than thở
Lãng đãng mây vờn chợt ngẩn ngơ
Ngõ mộng bơ vơ tràn nỗi nhớ
Thềm rêu quạnh quẽ xót câu chờ
Men đời chuốc cạn...hồn tan vỡ
Nguyệt khuyết đêm gầy...lạc ý thơ !
19.11.2019
TT-Thanh Trước
Chốn cũ sương giăng đượm sắc mờ
Hoang tàn bóng ngã lối đường mơ
Vi vu gió lộng chừng than thở
Lãng đãng mây vờn chợt ngẩn ngơ
Ngõ mộng bơ vơ tràn nỗi nhớ
Thềm rêu quạnh quẽ xót câu chờ
Men đời chuốc cạn...hồn tan vỡ
Nguyệt khuyết đêm gầy...lạc ý thơ !
19.11.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét