HẠ TÀN
Nắng Hạ tắt...
Hàng cây buồn ngơ ngác
Gió Thu về tiễn xác lá vàng khô
Vần thơ xưa giờ chôn đáy huyệt mồ
Nghe nỗi nhớ bơ vơ...chiều vọng tưởng
Nắng Hạ tắt...
Sợi tơ vàng đọng vướng
Luyến lưu màu cánh Phượng, tiếng ve ca
Chút dư âm...kỷ niệm...đã nhạt nhoà
Tim rướm máu...xót xa hoài niệm cũ
Nắng Hạ tắt...
Cơn mưa sầu ủ rũ
Tí tách rơi ru ngủ giấc mơ yêu
Đêm Nguyệt tàn tay trống vắng cô liêu
Cạn men đắng...mộng phiêu...hồn hoang phế
03.09.2019
TT-Thanh Trước
Nắng Hạ tắt...
Hàng cây buồn ngơ ngác
Gió Thu về tiễn xác lá vàng khô
Vần thơ xưa giờ chôn đáy huyệt mồ
Nghe nỗi nhớ bơ vơ...chiều vọng tưởng
Nắng Hạ tắt...
Sợi tơ vàng đọng vướng
Luyến lưu màu cánh Phượng, tiếng ve ca
Chút dư âm...kỷ niệm...đã nhạt nhoà
Tim rướm máu...xót xa hoài niệm cũ
Nắng Hạ tắt...
Cơn mưa sầu ủ rũ
Tí tách rơi ru ngủ giấc mơ yêu
Đêm Nguyệt tàn tay trống vắng cô liêu
Cạn men đắng...mộng phiêu...hồn hoang phế
03.09.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét