NGỠ...
Tím thẫm lưng chiều gợi nhớ mong
Thuyền yêu lạc bến xót xa lòng
Câu thơ ão não hờn duyên mỏng
Khúc hát u hoài giận nghĩa nông
Khắc khoải bơ vơ sầu lẻ bóng
Ưu tư quấn quyện lạnh cô phòng
Thu về lá đổ ru hồn mộng
Lệ ngấn mi tràn...ngỡ tuyết Đông!
22.08.2019
TT-Thanh Trước
Tím thẫm lưng chiều gợi nhớ mong
Thuyền yêu lạc bến xót xa lòng
Câu thơ ão não hờn duyên mỏng
Khúc hát u hoài giận nghĩa nông
Khắc khoải bơ vơ sầu lẻ bóng
Ưu tư quấn quyện lạnh cô phòng
Thu về lá đổ ru hồn mộng
Lệ ngấn mi tràn...ngỡ tuyết Đông!
22.08.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét