TRÙNG KHƠI
Sóng biếc trùng khơi biển dập dồn
Thương đời viễn xứ mộng vùi chôn
Bờ reo tiếng vọng như than oán
Bến ngỏ lời vang tựa dỗi hờn
Dỗ giấc thiên di chiều gió lộng
Ru hồn lữ khách sớm mưa tuôn
Hoàng hôn quạnh quẽ mờ sương lạnh
Lạc dấu quê hương đọng nỗi buồn
14.04.2019
TT-Thanh Trước
Sóng biếc trùng khơi biển dập dồn
Thương đời viễn xứ mộng vùi chôn
Bờ reo tiếng vọng như than oán
Bến ngỏ lời vang tựa dỗi hờn
Dỗ giấc thiên di chiều gió lộng
Ru hồn lữ khách sớm mưa tuôn
Hoàng hôn quạnh quẽ mờ sương lạnh
Lạc dấu quê hương đọng nỗi buồn
14.04.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét