Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

NGHE CHỪNG...

NGHE CHỪNG...

Nghe chừng gió lạnh vào đêm
Nghe chừng vụn vỡ bên thềm chợt rơi
Nghe chừng tình đã xa khơi

Nghe chừng hiu hắt rã rời hồn đau


Nghe chừng uất nghẹn dâng trào
Nghe chừng thao thức chiêm bao ngại ngần
Nghe chừng tan mộng phù vân
Nghe chừng chua xót đang dần lỏi len


Nghe chừng câu ái rỉ hoen
Nghe chừng gãy đổ cổng then tim lòng
Nghe chừng đời lạc mênh mông
Nghe chừng dâu bể thuyền không chống chèo


Nghe chừng năm tháng trôi vèo
Nghe chừng kỷ niệm nhạt theo bóng người
Nghe chừng bao giọt sầu rơi
Nghe chừng giông bão giữa trời phôi pha


Nghe chừng cô lẽ mình ta
Nghe chừng lệ nhỏ xót xa tràn trề
Nghe chừng nông nỗi u mê
Nghe chừng ai oán...não nề câu thơ...!


08.05.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét