BIỂN KHÁT
Biển khát gọi...
sóng dào dạt sóng
Đêm từng đêm tiếng vọng ru hờn
Gió thì thào dỗ mộng hồn đơn
Bờ hoang trải gót mòn chân mỏi
Biển khát gọi...
ghềnh rêu nhắn gởi
Đá xanh màu đượm mối sầu tư
Vần thơ xưa lạc lõng câu từ
Theo bọt sóng lắc lư dòng nước
Biển khát gọi...
miền xa mộng ước
Triền cát vàng dõi bước tình nhân
Nhạt hương yêu phai dấu đường trần
Cơn bão dậy ...xua ngần ký ức!
20.05.2019
TT-Thanh Trước
Biển khát gọi...
sóng dào dạt sóng
Đêm từng đêm tiếng vọng ru hờn
Gió thì thào dỗ mộng hồn đơn
Bờ hoang trải gót mòn chân mỏi
Biển khát gọi...
ghềnh rêu nhắn gởi
Đá xanh màu đượm mối sầu tư
Vần thơ xưa lạc lõng câu từ
Theo bọt sóng lắc lư dòng nước
Biển khát gọi...
miền xa mộng ước
Triền cát vàng dõi bước tình nhân
Nhạt hương yêu phai dấu đường trần
Cơn bão dậy ...xua ngần ký ức!
20.05.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét