VƯƠNG
Vương vấn
Ngẩn ngơ sầu
Lệ xót mùa ngâu
Nhạt màu ân ái
Tim yêu khờ dại
Tình nào mãi lạc trôi
Đêm cô tịch mộng nhớ người
Hồn rơi cõi vắng
Đời hoang lặng
Thoảng...qua!
***
NHẠT NHOÀ
Vạn mối thương yêu đã nhạt nhoà
Muôn ngàn dấu ái vội phôi pha
Dư âm đọng sót hồn rời rã
Kỷ niệm dâng tràn dạ xót xa
Đó mảnh trăng sầu nơi xứ lạ
Đây khe suối lệ chốn quê nhà
Câu thơ khắc khoải người đâu tá
Quạnh quẽ đêm trường...chỉ bóng ta!
22.04.2019
TT-Thanh Trước
Vương vấn
Ngẩn ngơ sầu
Lệ xót mùa ngâu
Nhạt màu ân ái
Tim yêu khờ dại
Tình nào mãi lạc trôi
Đêm cô tịch mộng nhớ người
Hồn rơi cõi vắng
Đời hoang lặng
Thoảng...qua!
***
NHẠT NHOÀ
Vạn mối thương yêu đã nhạt nhoà
Muôn ngàn dấu ái vội phôi pha
Dư âm đọng sót hồn rời rã
Kỷ niệm dâng tràn dạ xót xa
Đó mảnh trăng sầu nơi xứ lạ
Đây khe suối lệ chốn quê nhà
Câu thơ khắc khoải người đâu tá
Quạnh quẽ đêm trường...chỉ bóng ta!
22.04.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét