TIẾC THƯƠNG
Luôn vẫn GIẤU ANH VÀO NỖI NHỚ
Đêm lạnh hờn vụn vỡ TÌNH đau
LỆ HOANG xót mảnh chăn nhàu
SẦU ĐÔNG gối lẻ hạ chao đêm gầy
Sương khuya úa TÓC MÂY rối sợi
MẮT BIẾC sầu ngóng dõi người xa
HƯƠNG XƯA rồi cũng nhạt nhoà
Dấu yêu một thuở PHÔI PHA mộng hời
CƠN GIÓ THOẢNG lạc rơi nụ ái
CÓ NGHE ĐỜI NGHIÊNG mãi giấc say
Cô đơn LẶNG LẼ NƠI NÀY
RU TÌNH trong chén rượu cay men nồng
CHO LẦN CUỐI tim hồng ngơ ngẫn
TIẾC THƯƠNG tràn vương vấn mi sầu
Đêm tàn TRỐNG VẮNG về đâu
Thoảng CƠN MƯA HẠ lẻn vào vườn yêu...
19.04.2019
TT-Thanh Trước
* chữ viết hoa là tựa đề của bài hát
Luôn vẫn GIẤU ANH VÀO NỖI NHỚ
Đêm lạnh hờn vụn vỡ TÌNH đau
LỆ HOANG xót mảnh chăn nhàu
SẦU ĐÔNG gối lẻ hạ chao đêm gầy
Sương khuya úa TÓC MÂY rối sợi
MẮT BIẾC sầu ngóng dõi người xa
HƯƠNG XƯA rồi cũng nhạt nhoà
Dấu yêu một thuở PHÔI PHA mộng hời
CƠN GIÓ THOẢNG lạc rơi nụ ái
CÓ NGHE ĐỜI NGHIÊNG mãi giấc say
Cô đơn LẶNG LẼ NƠI NÀY
RU TÌNH trong chén rượu cay men nồng
CHO LẦN CUỐI tim hồng ngơ ngẫn
TIẾC THƯƠNG tràn vương vấn mi sầu
Đêm tàn TRỐNG VẮNG về đâu
Thoảng CƠN MƯA HẠ lẻn vào vườn yêu...
19.04.2019
TT-Thanh Trước
* chữ viết hoa là tựa đề của bài hát

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét