MƯA KHUYA
Mưa khuya tràn giọt nhớ
Vụn vỡ...xót tình đau
Nụ yêu nhạt phai màu
Hồn chênh chao...mộng lạc!
Mưa rơi rơi...từng hạt
Nghe tan tác trời thơ
Ru chăn gối hững hờ
Đêm bơ vơ...quạnh vắng
Mưa xé màn cô lặng
Đời vang vẳng điệu hờn
Song thưa...gió từng cơn
Hoà tiếng buồn sâu đọng
Mưa...vừa mắt lệ đong...!!!
03.04.2019
TT-Thanh Trước
Mưa khuya tràn giọt nhớ
Vụn vỡ...xót tình đau
Nụ yêu nhạt phai màu
Hồn chênh chao...mộng lạc!
Mưa rơi rơi...từng hạt
Nghe tan tác trời thơ
Ru chăn gối hững hờ
Đêm bơ vơ...quạnh vắng
Mưa xé màn cô lặng
Đời vang vẳng điệu hờn
Song thưa...gió từng cơn
Hoà tiếng buồn sâu đọng
Mưa...vừa mắt lệ đong...!!!
03.04.2019
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét