Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

THÔI...DỪNG

THÔI...DỪNG

“Ta dừng thôi...lời yêu thương chưa nói”
Thốt ra rồi thì xin hãy cố vội quên
Cho đêm tròn mộng mị...chẳng gọi tên

Môi không khát...bắt đền môi hờ hững...


Xin quay về với ngày chân còn cứng
Với đá sỏi nềm chập chững đường tơ
Hết đêm nay.. chẳng còn nữa mong chờ
Khép tất cả cho mộng mơ ngon giấc..


Chôn hết cả những lời yêu ngọt mật
Đêm lạnh về không chất ngất niềm đau
Dấu yêu ơi ta xin vẩy tay chào
Ôm kỷ niệm đi vào vùng hư ảo...


Rồi mai đây trong nụ cười gượng gạo
Có giọt sương mềm trên vai áo chưa khô
Có tiếng yêu đương lận đận mơ hồ
Có kỷ niệm cùng hư vô lành lạnh !


20.03.2019
Thanh Trước - Nghĩa Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét