Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

THIẾU...VẮNG

THIẾU...VẮNG 

Thiếu em buồn mãi vẫn thừa
Tim anh càng ướm càng vừa nỗi đau
Ngày sau.. tạm biệt ngày sau
Nồng nàn rồi cũng hanh hao sang mùa

Vắng anh nỗi nhớ chạy đua
Tim côi sầu úa lệ ùa mắt nai
Ngày mai...ai biết ngày mai
Dấu yêu theo những tàn phai cuối mùa...

Vắng em đêm lạnh gió lùa
Anh nằm chua xót như cua mất càng
Canh tàn..mặc kệ canh tàn
Biết đâu sẽ hết lỡ làng ngày mai

Vắng anh nhạc trổi u hoài
Trăng khuya hờ hững lạc loài giấc đêm
Rượu cay men cạn môi mềm
Nghe đâu tiếng vọng bên thềm...lá rơi...

Vắng em còn lại chơi vơi
Cô phòng khẽ tiếng ru hời tình đau
Ngõ quên con dế lao xao
Tiếng đêm chìm giữa hư hao dùng dằng

Vắng anh đêm lạnh sầu giăng
Gót khuya ngõ vắng lang thang lối về
Đàn ai ru khúc tình mê
Đường trần lạc lối ủ ê má hồng...

Vắng em từ cải vừa ngồng
Từ vừa chớm hạ.. từ hồng tiếng ve
Một mình đường cũ lá me
Bên anh có nắng cặp kè cháy da..

28.02.2019
Nghĩa Lê - Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét