NGẠO
Lạnh bước phong sương giữa kiếp đời
Thơ bầu rượu túi ngạo tình vơi
Gương nga chẳng úa...tràn hương lộng
Bóng nguyệt không phai...thắm mộng hời
Ngẩng mặt...môi cười, sầu rạn vỡ
Nghiêng hồn...mắt liếc, não buông rơi
Tìm vui nuốt đắng nào vương luỵ
Dạo chốn nhân gian hết cuộc người!
Lạnh bước phong sương giữa kiếp đời
Thơ bầu rượu túi ngạo tình vơi
Gương nga chẳng úa...tràn hương lộng
Bóng nguyệt không phai...thắm mộng hời
Ngẩng mặt...môi cười, sầu rạn vỡ
Nghiêng hồn...mắt liếc, não buông rơi
Tìm vui nuốt đắng nào vương luỵ
Dạo chốn nhân gian hết cuộc người!
12.02.2019
TT-Thanh Trước
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét