EM ĐI
Em đi...
Lối nhỏ dáng hao gầy
Trống vắng ơ hờ lạnh buốt vai
Tuyết phủ miền xa vùi kỷ niệm
Mưa giăng phố cũ trĩu u hoài
Em đi...
Rét mướt gọi Đông về
Nguyệt khuất sao mờ lạc cõi mê
Lạnh mảnh chăn đơn hờn lẻ bạn
Gầy câu ái nghĩa xót duyên thề
Em đi...
Nỗi nhớ ngập giăng hồn
Mộng vỡ đêm tàn khát giọt hôn
Nhặt chút hương nồng mơ nhịp thở
Đường trần lỡ giấc lệ nhoà tuôn...
24.01.2019
TT-Thanh Trước
Em đi...
Lối nhỏ dáng hao gầy
Trống vắng ơ hờ lạnh buốt vai
Tuyết phủ miền xa vùi kỷ niệm
Mưa giăng phố cũ trĩu u hoài
Em đi...
Rét mướt gọi Đông về
Nguyệt khuất sao mờ lạc cõi mê
Lạnh mảnh chăn đơn hờn lẻ bạn
Gầy câu ái nghĩa xót duyên thề
Em đi...
Nỗi nhớ ngập giăng hồn
Mộng vỡ đêm tàn khát giọt hôn
Nhặt chút hương nồng mơ nhịp thở
Đường trần lỡ giấc lệ nhoà tuôn...
24.01.2019
TT-Thanh Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét