Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

MỘT...

MỘT...

Một chút ngu ngơ...chút dại khờ
Chút hờ hững đợi...chút hoài mơ
Lạc mảnh trăng yêu sầu ngơ ngẩn

Lỡ bước đường trần...nhạt ý thơ...

*****
Một giọt ưu tư ngấn lệ mờ
Một vì sao nhỏ gọi hồn mơ
Một chăn gối lẻ đêm đơn lạnh
Một mảnh tình riêng...giấc mộng hờ...

*****
Một gánh tương tư lạc nẻo chờ
Ru tình đọng vướng những cung tơ
Nặng gánh trần duyên tim vụn vỡ
Nợ kiếp nhân sinh...tóc bạc mờ...

26.12.2018
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét