Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

UỐNG ĐI EM

UỐNG ĐI EM

Uống đi em...cạn chung này
Quên đời gian dối đắng cay bẽ bàng
Gom bao chua xót trái ngang 

Vùi trong men rượu bàng hoàng cơn mê

Uống đi em...lạc lối về
Trần gian muôn nỗi ê chề nặng vương
Bơ vơ giữa chốn vô thường
Say mơ giấc ngủ nhạt hương kiếp đời

Uống đi em...chén tình vơi
Tay ôm trống vắng nhặt lời yêu xưa
Lã lơi câu hát cho vừa
Môi cay đẫm lệ...đêm thưa mộng tình

Uống đi em...sớm bình minh
Rớt rơi sợi nắng lung linh giọt sầu
Ái ân vụn vỡ lòng đau
Gương soi bóng lẻ bạc màu xuân xanh!

12.08.2018 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét