Ảnh:Pham Hoai Nam |
THỀM XƯA
Từ đi cỏ đượm hơi sương
Gót chân phiêu lãng đọng vương ân tình
Thềm xưa nhạt bóng phai hình
Sót câu thơ dở bên ghềnh rêu xanh...
Từ em giọt lặng trên cành
Từ anh mong mỏi bên vành môi cong
Viễn du trong cõi Mây bồng
Kiếp đa đoan trải hư không cuộc đời
Từ mùa sang lá vàng rơi
Thu biên biếc mộng hương ngời đi hoang
Từ ta vui giấc địa đàng
Dấu trần rơi giữa miên man tích trầm.
06.08.2018 - TT-VT (Titi Dang-Vô Thường)
Từ đi cỏ đượm hơi sương
Gót chân phiêu lãng đọng vương ân tình
Thềm xưa nhạt bóng phai hình
Sót câu thơ dở bên ghềnh rêu xanh...
Từ em giọt lặng trên cành
Từ anh mong mỏi bên vành môi cong
Viễn du trong cõi Mây bồng
Kiếp đa đoan trải hư không cuộc đời
Từ mùa sang lá vàng rơi
Thu biên biếc mộng hương ngời đi hoang
Từ ta vui giấc địa đàng
Dấu trần rơi giữa miên man tích trầm.
06.08.2018 - TT-VT (Titi Dang-Vô Thường)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét