QUÊ HƯƠNG
Q uan san dịu vợi nước non nhà
U ẩn mơ về ký ức xa
Ê m nhịp hò khoan lời đối đáp
H oà bài vọng cổ tiếng ngân nga
Ư ởm ơ điệu lý trao duyên ngọc
Ơ i ả câu ru gởi mộng ngà
N hớ mãi tình quê dù cách trở
G ọi thầm đất mẹ vẫn trong ta
Q uan san dịu vợi nước non nhà
U ẩn mơ về ký ức xa
Ê m nhịp hò khoan lời đối đáp
H oà bài vọng cổ tiếng ngân nga
Ư ởm ơ điệu lý trao duyên ngọc
Ơ i ả câu ru gởi mộng ngà
N hớ mãi tình quê dù cách trở
G ọi thầm đất mẹ vẫn trong ta
19.06.2018 - TT
Bài họa Vu Hai
QUÊ HƯƠNG..
Q ua ngày lại nối tới đêm thâu
U uất lòng nghe hận tủi sầu
Ê ẩm thân gầy buồn nẫu dạ
H ồn hoang lạc thả biết về đâu
Ư tưởng đất Mẹ mưa giăng ngập
Ơ ngỡ quê Cha bão ngút bầu
N hớ nghĩa ơn xưa hoài ngóng đợi
G ợi về kỷ niệm khắc ân sâu..!
Bài họa Duc Nguyen
HƯƠNG QUÊ
H oà bài vọng cổ tiếng ngân nga
Ư ơm những lời ru của mẹ già
Ơ n đức sinh thành nhiều vất vả
N ghĩa đền giáo dưỡng nặng ân xa
G iao lòng luyến nhớ ngàn thương mến
Q uyết giữ lưu truyền vạn bài ca
U ất ức cuồng dâng giờ đã rõ
Ê m đềm thả giấc mộng mơ ngà
Bài họa Ha Hue Trinh
QUÊ HƯƠNG
Q úa nửa đời người vẫn trống không
U mê mỏi gối chẳng vừa lòng
Ê m êm sóng nước ngày vào hạ
H ờ hững mây mù bữa lập đông
Ư ớc vọng bao năm miền viễn xứ
Ơ n cao mấy bận chốn khuê phòng
N ão nề tấc dạ hoài phương cũ
G ắng gượng quay về tạ núi sông
Bài họa Bui Thuan
QUÊ HƯƠNG
Q uạnh quẽ ,hoang vu gió la đà
U hoài nên nỗi vọng miền xa
Ê a còn lắng câu tìm Mẹ
H ụt hẫng chửa quên tiếng gọi Cha
Ư ơm mãi vườn yêu chờ ăn quả
Ơ n hoài góc nghĩa đợi hái hoa.
N gười xa xôi thế xin gần lại
G ửi về nơi ấy ánh trăng ngà.
Bài họa Chung Tình Ngốc
QUÊ HƯƠNG.
Q uê mình tiếng hẹn vẫn ngâm nga.
U ẩn khúc sầu vang gợi nhớ nhà.
Ê m ả thôn nghèo nao kẻ biệt.
H ững hờ dáng nhỏ lặng đời xa.
Ư nè dạ ngẩn tương hoài bậu.
Ơ đó hồn ngơ xót mãi ngà.
N gày mộng còn mơ lần vội vã.
G iao mùa lối trở hẹn chờ ta.
Bài họa Trí Phan Thành
QUÊ HƯƠNG
Q uyện áng mây bồng giữa nẻo xa
U ng dung uốn lượn dưới trăng ngà
Ê m đềm nốt nhạc vang sâu lắng
H áo hức câu hò vọng thiết tha
Ư ớc vọng bao ngày tròn nghĩa mẹ
Ơ n đền những tháng vẹn công cha
N ên dù bạn đến phương trời lạ
G ọi tiếng QUÊ HƯƠNG rất đậm đà.
Bài họa Vu Hai
QUÊ HƯƠNG..
Q ua ngày lại nối tới đêm thâu
U uất lòng nghe hận tủi sầu
Ê ẩm thân gầy buồn nẫu dạ
H ồn hoang lạc thả biết về đâu
Ư tưởng đất Mẹ mưa giăng ngập
Ơ ngỡ quê Cha bão ngút bầu
N hớ nghĩa ơn xưa hoài ngóng đợi
G ợi về kỷ niệm khắc ân sâu..!
Bài họa Duc Nguyen
HƯƠNG QUÊ
H oà bài vọng cổ tiếng ngân nga
Ư ơm những lời ru của mẹ già
Ơ n đức sinh thành nhiều vất vả
N ghĩa đền giáo dưỡng nặng ân xa
G iao lòng luyến nhớ ngàn thương mến
Q uyết giữ lưu truyền vạn bài ca
U ất ức cuồng dâng giờ đã rõ
Ê m đềm thả giấc mộng mơ ngà
Bài họa Ha Hue Trinh
QUÊ HƯƠNG
Q úa nửa đời người vẫn trống không
U mê mỏi gối chẳng vừa lòng
Ê m êm sóng nước ngày vào hạ
H ờ hững mây mù bữa lập đông
Ư ớc vọng bao năm miền viễn xứ
Ơ n cao mấy bận chốn khuê phòng
N ão nề tấc dạ hoài phương cũ
G ắng gượng quay về tạ núi sông
Bài họa Bui Thuan
QUÊ HƯƠNG
Q uạnh quẽ ,hoang vu gió la đà
U hoài nên nỗi vọng miền xa
Ê a còn lắng câu tìm Mẹ
H ụt hẫng chửa quên tiếng gọi Cha
Ư ơm mãi vườn yêu chờ ăn quả
Ơ n hoài góc nghĩa đợi hái hoa.
N gười xa xôi thế xin gần lại
G ửi về nơi ấy ánh trăng ngà.
Bài họa Chung Tình Ngốc
QUÊ HƯƠNG.
Q uê mình tiếng hẹn vẫn ngâm nga.
U ẩn khúc sầu vang gợi nhớ nhà.
Ê m ả thôn nghèo nao kẻ biệt.
H ững hờ dáng nhỏ lặng đời xa.
Ư nè dạ ngẩn tương hoài bậu.
Ơ đó hồn ngơ xót mãi ngà.
N gày mộng còn mơ lần vội vã.
G iao mùa lối trở hẹn chờ ta.
Bài họa Trí Phan Thành
QUÊ HƯƠNG
Q uyện áng mây bồng giữa nẻo xa
U ng dung uốn lượn dưới trăng ngà
Ê m đềm nốt nhạc vang sâu lắng
H áo hức câu hò vọng thiết tha
Ư ớc vọng bao ngày tròn nghĩa mẹ
Ơ n đền những tháng vẹn công cha
N ên dù bạn đến phương trời lạ
G ọi tiếng QUÊ HƯƠNG rất đậm đà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét