ĐỘC ẨM
Độc ẩm cho vui giết sự đời...
Buồn phiền thả hết mặc tình chơi
Nâng cao chén nhỏ này ta chuốt
Xuống thấp mồi cùi nọ ấy xơi
Tĩnh mịch làm chi cho dạ xót
Khùng điên vị thú đặng gan trời
Say say tỉnh tỉnh lời quên hết
Một xó an bình... quả thảnh thơi…
Saigon – 25.6.2018 SĐ
*************
ĐỐI ẨM
Độc ẩm cho vui giết sự đời?
Sao bằng bạn hữu xúm nhau chơi
Trăng thanh gió mát mồi cùng rượu
Chén tạc chung thù uống với xơi
Đắng chát đầu môi không xót dạ
Chua cay miệng lưỡi chẳng than trời
Cười đùa cợt giỡn say sưa thỏa
Nhấp cạn ly này...sống thảnh thơi...
25.06.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét