DẤU XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
(Trích Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Huyện Thanh Quan)
****
HOÀI NIỆM
DẤU vết rêu xanh phủ mộng thường
XƯA hằn ký ức đọng mùi hương
XE vang tiếng vọng người dời gót
NGỰA hí âm thanh kẻ lạc đường
HỒN chạnh đau lòng đời viễn xứ
THU tràn xót dạ kiếp tha phương
THẢO lư rượu chuốt chung vừa cạn
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
09.05.2018 - TT
Bài họa Duc Nguyen
DẤU XƯA
DẤU đã hằn trên tích vẫn thường
XƯA xa những tưởng bạt dư hương
XE lăn vết khắc còn in đó
NGỰA hí rền vang gợi tiên đường
HỒN nhớ bao năm rời bến xứ
THU mong bấy tháng phận cô hương
THẢO trang nhật ký buồn chưa cạn
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bài họa Bui Thuan
HOÀI NIỆM
DẤU gót hồng hoang khuất bên đường
XƯA màu sương khói hỏi còn vương?
XE lăn dáng ngọc vời hương sắc
NGỰA hí bờm tung,vọng tiếng chuông
HỒN vẫn u hoài miền cố quốc
THU còn bẽn lẽn nẻo tha hương
THẢO úa rừng phong nghe lá đổ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Bài họa Vu Hai
HOÀI NIỆM
***
DẤU tích tàn dư bãi chiến trường
XƯA loang máu nhuộm cảnh sầu vương
XE băng dốc thẳm hằn vết đổ
NGỰA hí vang trời biết ai thương
HỒN hoang mộ lạnh phơi ngõ vắng
THU vàng liễu rủ héo bờ nương
THẢO hờn nguyệt tủi đêm mộng tưởng
NỀN cũ lâu đài bóng tịch dương
...
10/05/#thovuhai
Bài họa Chung Tình Ngốc
HOÀI TƯỞNG.
LỐI não thành trơ quạnh quẽ tường.
XƯA rồi lạnh vắng cảnh buồn tương.
XE quay bóng ngã vừa qua hướng.
NGỰA lạc chân in thoáng rẽ đường.
HỒN xót mơ, đau lòng khắc khoải.
THU mình thổn thức, lệ sầu vương.
THẢO nghiêng giấy mực lời thơ tưởng.
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
NT.
*******
NỀN hoang cổ phế nhìn thêm não.
CŨ dáng thành suy đờ bước dạo.
LÂU tơ nghìn thu, kẻ hững hờ.
ĐÀI hiu hắt, thoảng như lời sáo.
BÓNG sầu lặng xót, đẩn đờ tâm.
TỊCH mịch đêm, chân buồn huyễn ảo.
DƯƠNG ánh bình minh tủi mộng trào.
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO.
Bài hoạ Mach Thoai Yen
HOÀI NIỆM
DẤU cũ còn đây vẫn tỏ tường
XƯA hoài khói quyện phủ ngàn hương
XE thồ khắp nẽo lời vang hướng
NGỰA vó muôn nơi tiếng vọng đường
HỒN chạnh nhìn xa về cố quốc
THU sầu dõi ngóng tới quê hương
THẢO nguyên kỷ niệm mình lưu giữ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Thoại Yến
Bài họa Lan Nguyen
Dấu nét tàn phai lúc cuối đường
Xưa người đưa đón lại không thương
Xe chờ ngắm cảnh ngày nhiều nắng
Ngựa đợi du hành buổi ít sương
Hồn thả về đâu mà vọng tưởng
Thu còn đợi mãi để tơ vương
Thảo nát khi đời không định hướng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
LAN NGUYÊN
Bài họa Đỗ Phú
NỀN CŨ LẦU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG,
THẢO cầm ưu vọng khúc ly hương
THU soi ánh nước hờn duyên nguyệt
HỒN gởi ngàn mây thẹn mối đường
NGỰA tuyết hành nhân còn ấp mộng?
XE hồng tố nữ vẫn lan hương?
XƯA bao tráng lệ giờ hoang xá
DẤU tích hoàng kim lạc thế thường.
Bài họa Băng Băng
HOÀI NIỆM
DẤU đã mờ in đậm ủ thường
XƯA còn lũy tích kẻ rời hương
XE đời chuyển hướng mong gì xót
NGỰA độc nhìn bên nẻo cuối đường
HỒN lạnh ưu tư hoài ảm đạm
THU sầu ảo não những buồn vương
THẢO như biết được đừng quay gót
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
BĂNG BĂNG
8/5/2018
Bài của chị Hong Tran
DẤU còn in đậm bước đoạn trường
XƯA mòn chẳng nổi nét phong sương
XE qua xe lại bao dày xéo
NGỰA đạp Trâu dầm chẳng có nương
HỒN ai vương vấn ai thế nhỉ?
THU qua đông lại cảnh thê lương
THẢO thơm ngan ngát thoang thoảng khắp
MỘC đậm chân tình tựa trầm hương
NỀN vững trụ bền gì lay chuyển
CŨ phủ rêu phong quyện tơ vương
LÂU dù mãi mãi ngàn thế kỷ
ĐÀI trang vẫn giữ chẳng hề nhường
BÓNG nghiêng soi rọi hình đơn chiếc
TỊCH tại nơi đây khuất cõi thường
DƯƠNG tịch lâu đài nền cũ thương
10/05/2018
Hong Tran
Bài của Sĩ Đạo
Dấu cũ nghiên treo cõi đoạn trường
Xưa còn hăng hái bút như thương
Xe chiến xung pha ngàn trận tuyết
Ngựa trẻ buông khơi tận hí trường
Hồn vấn vương trong miền ngôn ngữ
Thu vọng sao đêm bói cung Thương
Thảo dã nào đâu mơ việc lớn
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
(Đường luật chết liền... kkk...)
Bài của Lĩnh Nguyễn
Lối cũ quay về chắc lạ thường.
Xưa nơi chốn ấy ngạt ngào hương.
Xe xuôi ngược hướng người qua lại.
Ngựa vó tung hoành cuốn bụi đường.
Hồn đau dạ thắt lời ta thán.
Thu tàn khóc hận cảnh tha phương.
Thảo mộc sầu chung phận nhân thế.
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Bài của Ha Hue Trinh
LỐI ấy ngày nao gót vẫn thường
XƯA ghì ký ức của làn hương
XE về mỗi sáng mang câu đợi
NGỰA đến bao đêm gói dặm trường
HỒN mãi ưu tư miền xứ lạ
THU chùng nỗi nhớ kẻ tha phương
THẢO vài nét bút vào tâm tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bài của Howard Nguyen
DẤU vết yêu thương vẫn tỏ tường
XƯA rồi nhưng mãi vẫn còn thương
XE hoa không đón người hẹn ước
NGỰA hí rền vang khắp nẽo đường
HỒN theo tiếng pháo Tân Hôn nổ
THU buồn lá đổ khắp muôn phương
THẢO như đây, đó cùng chung lối
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét