ÁO ÂN TÌNH
Một lần nữa cõi tâm hồn rung động
Len lén đến bên lưng...
Chiếc áo ân tình...
Đã bao lâu chìm khuất bỗng hiện hình
Buông lời gọi, mời chào như khung chợ
Nhìn chung quanh...
Bước vào và ươm thử
Khoát lên người rồi đứng trước gương soi
Từ thiên thu hò hẹn mãi dần trôi
Chật chội lắm, đau đớn lắm...
Áo ân tình xiết chặt
Không cân xứng!
Khổ tầm cùng màu sắc...
Chỉ ngắm nhìn không dám mặc vào đâu
Đời không tha vẫn cất tiếng gọi mời
Này người hỡi muốn gì...
Đây cũng có
Nghe lời dổ, tay vụng về tìm với
Chỉ hư không hờ hững lạnh vòng ôm
Bật tiếng cười...
Ôi ngu ngốc dại khờ
Đời gian dối và ta thì chẳng đổi
Trót khoát trên vai ân tình qua manh áo
Đời bán đi không nhận lại bao giờ
Nhớ!
Chỉ nhìn thôi...đừng ươm thử
Chiếc áo ân tình...buộc chặt...tim đau!
29.05.2018 - TT
Một lần nữa cõi tâm hồn rung động
Len lén đến bên lưng...
Chiếc áo ân tình...
Đã bao lâu chìm khuất bỗng hiện hình
Buông lời gọi, mời chào như khung chợ
Nhìn chung quanh...
Bước vào và ươm thử
Khoát lên người rồi đứng trước gương soi
Từ thiên thu hò hẹn mãi dần trôi
Chật chội lắm, đau đớn lắm...
Áo ân tình xiết chặt
Không cân xứng!
Khổ tầm cùng màu sắc...
Chỉ ngắm nhìn không dám mặc vào đâu
Đời không tha vẫn cất tiếng gọi mời
Này người hỡi muốn gì...
Đây cũng có
Nghe lời dổ, tay vụng về tìm với
Chỉ hư không hờ hững lạnh vòng ôm
Bật tiếng cười...
Ôi ngu ngốc dại khờ
Đời gian dối và ta thì chẳng đổi
Trót khoát trên vai ân tình qua manh áo
Đời bán đi không nhận lại bao giờ
Nhớ!
Chỉ nhìn thôi...đừng ươm thử
Chiếc áo ân tình...buộc chặt...tim đau!
29.05.2018 - TT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét