Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

TRÊN MIỀN XÓT XA

TRÊN MIỀN XÓT XA

Đêm ngất ngưỡng ta say giọt đắng
Cả đất trời trầm lặng chơi vơi
Vùi chôn men ái rã rời

Câu yêu vụn vỡ phai phôi tủi sầu


Ân tình cũ vì đâu lạc lối
Đắm chìm vào ngõ tối không tên
Bơ vơ giấc ngủ muộn phiền
Hắt hiu nỗi nhớ trên miền xót xa


Rượu chung cạn trăng tà xế bóng
Gió về ru cơn mộng sớm tàn
Đàn ai lên tiếng thở than
Cung thương áo não nhặt khoan đợi chờ


Tình đã nhạt vần thơ héo rũ
Đêm dần trôi sương phủ mịt mờ
Hồn đơn phiêu bạt cõi mơ
Đâu đây vọng tiếng hững hờ...thiên thu!


05.04.2018 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét