RẼ LỐI
Đau lòng ngoảnh mặt bước chân đi
Nghĩa cũ tình xưa mãi khắc ghì
Bóng sắc phai tàn ân ái nhạt
Xuân thì héo rũ luyến còn chi
Bơ vơ tủi hận sầu dâng mắt
Lạc lõng u hoài lệ ướt mi
Nguyệt lão se lầm duyên rẽ lối
Đường trần vạn nẻo lắm ai bi
29.04.2018 - TT
Đau lòng ngoảnh mặt bước chân đi
Nghĩa cũ tình xưa mãi khắc ghì
Bóng sắc phai tàn ân ái nhạt
Xuân thì héo rũ luyến còn chi
Bơ vơ tủi hận sầu dâng mắt
Lạc lõng u hoài lệ ướt mi
Nguyệt lão se lầm duyên rẽ lối
Đường trần vạn nẻo lắm ai bi
29.04.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét