Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

NHẠC CHIỀU

NHẠC CHIỀU

Chiều buông trĩu...hạt mưa sầu cô quạnh
Rớt rơi trên phố vắng lạnh thưa người
Một mình ta từng nhịp bước đơn côi

Hồn chìm lắng chơi vơi vùng dĩ vãng


Chiều buông trĩu...giọt nắng vàng hấp hối
Hắt hiu soi vào ngõ tối tiêu điều
Gót chân buồn vang vọng nỗi cô liêu
Chung rượu cạn liêu xiêu về niềm nhớ


Chiều buông trĩu...nghe gió ru lời dỗi
Khúc nhạc sầu vương đọng mối tương tư
Câu ái yêu dang dỡ xót hồn nhừ
Ôm cay đắng dệt vần thơ ảo mộng


Chiều buông trĩu...trăng lung linh đầu núi
Giọt lệ nào tiếc nuối cuộc tình phai
Đêm cô đơn ôm trống vắng lạc loài
Tay hụt hẩng tìm vòng tay...Vụt mất!


01.04.2018 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét