THƠ CON CÓC
Thi vần trốn mất
Trời đất mịt mờ
Hết chữ làm thơ
Ngẩn ngơ đau khổ
Thôi đành phải cố
Kẻo nhở thầy buồn
Đệ tử trốn luôn
Ngàn muôn tội lỗi
Thơ ơi chớ vội
Hấp hối bỏ ta
Hồn vía ra ma
La cà về khóc
Thơ ta con cóc
Người đọc thất kinh...
Bày tỏ tâm tình
Môn sinh...kính cẩn!
25.03.2018 - TT
Thi vần trốn mất
Trời đất mịt mờ
Hết chữ làm thơ
Ngẩn ngơ đau khổ
Thôi đành phải cố
Kẻo nhở thầy buồn
Đệ tử trốn luôn
Ngàn muôn tội lỗi
Thơ ơi chớ vội
Hấp hối bỏ ta
Hồn vía ra ma
La cà về khóc
Thơ ta con cóc
Người đọc thất kinh...
Bày tỏ tâm tình
Môn sinh...kính cẩn!
25.03.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét