THÁNG BA
Tháng Ba lững thững đi qua
Đánh rơi nỗi nhớ người xa...thẩn thờ
Gió chiều lạc mất câu thơ
Chỉ nghe trống vắng bơ vơ bên mình
Tháng Ba hờ hững lặng thinh
Nắng vàng mấy sợi hong tình cuối Đông
Đàn buông nhạc khúc não lòng
Ái ân vụn vỡ chờ mong héo sầu
Tháng Ba...đời vội qua mau
Hoa xưa tàn úa sắc màu nhạt phai
Thềm xưa còn ẩn dấu hài
Người xưa khuất bóng lạc loài tim yêu...
29.03.2018 - TT
Tháng Ba lững thững đi qua
Đánh rơi nỗi nhớ người xa...thẩn thờ
Gió chiều lạc mất câu thơ
Chỉ nghe trống vắng bơ vơ bên mình
Tháng Ba hờ hững lặng thinh
Nắng vàng mấy sợi hong tình cuối Đông
Đàn buông nhạc khúc não lòng
Ái ân vụn vỡ chờ mong héo sầu
Tháng Ba...đời vội qua mau
Hoa xưa tàn úa sắc màu nhạt phai
Thềm xưa còn ẩn dấu hài
Người xưa khuất bóng lạc loài tim yêu...
29.03.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét