Ảnh: Pham Hoai Nam |
VU VƠ
Vu vơ...chợt nhớ một người
Vu vơ...để thấy lòng bồi hồi thêm
Vu vơ...giọt nắng bên thềm
Vu vơ...khát ngọt môi mềm hương yêu
Vu vơ...trống vắng quạnh hiu
Vu vơ...khe khẻ câu yêu xa vời
Vu vơ...tình đã ngàn khơi
Vu vơ...gối lẻ chăn lơi mộng hờ
Vu vơ...nhặt lại câu thơ
Vu vơ...mắt bỗng hoen mờ...Vu vơ!
24.01.2018 - TT
Vu vơ...chợt nhớ một người
Vu vơ...để thấy lòng bồi hồi thêm
Vu vơ...giọt nắng bên thềm
Vu vơ...khát ngọt môi mềm hương yêu
Vu vơ...trống vắng quạnh hiu
Vu vơ...khe khẻ câu yêu xa vời
Vu vơ...tình đã ngàn khơi
Vu vơ...gối lẻ chăn lơi mộng hờ
Vu vơ...nhặt lại câu thơ
Vu vơ...mắt bỗng hoen mờ...Vu vơ!
24.01.2018 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét