SAY...LỤC BÁT
Rượu vơi chén cạn lòng sầu
Men cay thấm đượm nỗi đau càng đầy
Chung kia rồi đến chung này...
Ta nghiêng đất ngã...trời quay vòng vòng!
SAY...ĐƯỜNG THI
Rượu uống không say chỉ thấy sầu
Chung đầy chén cạn thoáng qua mau
Men cay thấm đượm lòng đau đáu
Giọt đắng phôi pha dạ nát nhàu...
13.12.2017 - TT
Rượu vơi chén cạn lòng sầu
Men cay thấm đượm nỗi đau càng đầy
Chung kia rồi đến chung này...
Ta nghiêng đất ngã...trời quay vòng vòng!
SAY...ĐƯỜNG THI
Rượu uống không say chỉ thấy sầu
Chung đầy chén cạn thoáng qua mau
Men cay thấm đượm lòng đau đáu
Giọt đắng phôi pha dạ nát nhàu...
13.12.2017 - TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét