Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

VỜI VỢI

VỜI VỢI

Anh nắng mai tỏ rạng
Trong một sáng mùa Xuân
Lạc mắt em bâng khuâng

Ươm mầm tình yêu chớm

Mưa Hạ về một sớm
Phủ ngập cả lối về
Anh ru giấc ngủ mê
Hương yêu hồng đôi má

Em giờ như chiếc lá
Tô sắc thắm trời Thu
Bay bay trong sương mù
Theo lời ru anh hát

Giữa trời mây bàng bạc
Em trăng sáng đêm rằm
Dõi bước anh xa xăm
Trong âm thầm hoang vắng

Chiều Đông về nhạt nắng
Tuyết trắng giăng đất trời
Tình ta buồn vời vợi
Chim trời bay vụt bay...

11.10.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét