Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

THƯA

THƯA

Đời thưa từng sợi tháng năm
Ngày vơi nắng ấm hương trầm thoảng bay
Sao thưa lạc giữa ngàn mây
Đèn khuya dõi ánh trăng gầy héo hon


Rừng thưa bóng ngã lối mòn
Thu về lá rụng cây còn cành trơ
Sương thưa giọt đọng ơ hờ
Cỏ khô úa nhạt đợi chờ cơn mưa


Gió mùa se lạnh song thưa
Ầu ơ tiếng vọng đong đưa võng buồn
Bàn tay thưa ngón se suôn
Ta ngồi úp mặt sầu tuôn đầy sầu


Lưa thưa một sợi tình đau
Tóc xanh phai nhạt theo màu thời gian
Chiều đông sót chút nắng tàn
Bụi trần rơi rớt bên ngàn lau thưa...

 
25.10.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét